Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Buồn giờ rất nhẹ


 

đêm
mưa vừa tạnh
gió buồn tênh

mai nắng có hồng
tôi không biết

mai... đời vui buồn
tôi không thiết

Tiếng chi nhẹ quá... 
luồn vào tim



chỉ em hiểu nổi những niềm riêng
mỗi khi gió rú giữa đêm đen
mỗi khi tôi khóc không thành tiếng
bão cuộn thành dòng xoáy giữa tim

mai xa
mộng vẫn không thành thật
đồng... núi... phố... phường... 
không có em

bỡ ngỡ nhìn lên
mây trắng ngắt  
bùi ngùi nhìn lại
tóc pha sương

em muôn đời ảo ảnh
tôi một đời nằm mơ
thoáng cười xin níu lại
đắp một vòm xanh thơ...


1/11/2013





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét