Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

SAY GIỮA LÒ HỎA NGỤC



lâu rồi, tôi chỉ dám bước...
chầm... chậm... thôi
lâu thật lâu rồi, tôi chỉ dám ước
bình an tới

sóng xoay giữa dòng đời
mà lòng quặn đau
sóng trôi cuốn phận người
không còn nơi nương náu

về đâu, em tôi
giữa vũng lầy cuộc đời
về đâu... em tôi
giữa nghìn trùng gian dối

về đâu, em thương yêu
đời rót đắng cay thôi
về đâu, em thương yêu
khi ngày tràn bóng tối

về đâu? em về đâu

say giữa lò hỏa ngục
em, tôi, những nạn nhân
em, tôi, và bao người
chết- mùa chết lặng câm

về đâu? em về đâu?
về đâu? tôi về đâu?
khi màn đêm chăng lối
không còn ánh mặt trời
không còn hơi tình người

không còn chút hi vọng
nhỏ nhoi

24/5/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét