Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Nói với TM


đời đã đi dài, đau đã quá
những hôm, mai,  mộng mị vẫn trôi dài
ngày...  đêm... yêu, nếu có thành lãng phí
nhớ rất nhiều, không lãng phí, em ơi

em đâu biết lúc em làm mặt lạ
nơi hoang vu tim chợt quá ê chề!
em đâu biết, người tôi giờ rất nhớ
lúc lửa về hong ấm quả tim thơ

mây sẽ tan, và mưa rồi cũng tạnh
nhưng tim tôi, mây yêu và mưa tình
vấn vít mãi... đến khi nào chưa biết
bởi tình buồn vẫn giấc mộng lung linh

bé yêu ơi đừng rời xa tôi nhé
thiếu em tôi sẽ thiếu cả trần gian
bé yêu ơi có lẽ tôi mắc nợ
để giờ cuối đời phải trả những thương mang

27/4/2019