Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chiều ru tình nhớ

Tặng MT

chiều ru hồn nhớ, lặng tênh
chập chùng viễn ảnh, buồn trầm đáy tim
mơ này, mơ nữa, mơ thêm
cho tròn vẹn cuộc tình lênh đênh này
môi em hồng, tóc em bay
vờn quanh mộng nhỏ đêm ngày chưa tan
bé ơi, tôi gã hoang đàng
cuối chiều té quỵ giữa hoang mang đầy
em về ảo ảnh tinh khôi
cho tôi chết giấc mềm môi men sầu
trái tim còn đập bao lâu
còn khơi sóng dữ còn đau nỗi niềm
em, cô bé rất trinh nguyên
cho tôi về đắp tinh tuyền núi non
ơi người em nhỏ tôi thương
chiều rơi vào tối, buồn vương vào hồn

3/5/2019  

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

BÌNH CA

 tặng bé TM

em, nắng vang chiều tối
khi hồn tôi hanh hao
khi hồn tôi lạnh lẽo
khi hồn tôi té nhào

ngày không như ngày nữa
tên em vừa lên ngôi
cứ căng sợi thừng đó
giữa đôi bờ, bé ơi

em như con sóc nhỏ
tung tăng rừng xanh mơ
tôi, một người khách lạ
sập bẫy tình đâu ngờ

yêu em lời khôn ngỏ
yêu chỉ chết mới vừa
yêu Trinh như yêu cả
một khoảng trời ấu thơ

em, dù ao ước hoài
chuông vang nhà thờ nọ
em, mơ đã quá dài
Trinh sẽ là sau cuối


01/5/2019