Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Vọng vị hôn thê

rơi rơi từng phiến lá in trời
mộng người năm cũ vướng hương dư
chiều úa trăng chưa treo đỉnh núi
ngàn sao lạc mất chốn xa mù

thi nhân trong chiều say tuyệt vọng
nhớ lắm màu mây, nhớ dáng mây
mỗi giọt mưa rơi từng giọt chậm
đẫm ướt đòi xanh đẫm ướt ngày

huyễn mộng xưa giờ đã nhạt tan
hoa hương chi cũng chút dư tàn
nắng đã tắt rồi mơ đã hết
tím buồn loang rợn khắp không gian

ta nhớ em ta, hú gọi hồn
đất trời vang động tiếng kêu thương
tình chìm xuống đáy tim thăm thẳm
mơ thoảng làn hương đọng giọt trầm

8/10/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét