Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Khi ly cốc đổ




khi ly cốc đổ
mặt người hiện thân
những thằng chết nhát
dáo dác tìm đường thoát thân

những thằng liều mạng
nổi máu anh hùng
ấy chà Thủy Hử
còn kém anh mày mấy phân

những thằng học giả
nháo nhác, chân run
nguyện thầm Phật Chúa
từ bi cho qua một lần



những thằng ngây dại
(trong đó có tôi)
hì hì và nghĩ
ĐM đời, thế mới vui!

khi ly cốc đổ
mặt thật rất gần
và tình- nham nhở
ghét thương dần lân.... dần lân

khi ly cốc đổ
chân lý rung rinh
đời đen hay trắng
người đúng hay sai... bất cần

khi ly cốc đổ
tôi về quặn lòng
ngày mai ngày mốt
nụ cười em cũng hư không


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét