Hiển thị các bài đăng có nhãn Đêm mưa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đêm mưa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Đêm mưa







Đêm em ngồi đan áo
Hiên ngoài mưa nhẹ rơi
Khói sầu vương mắt biếc
Mưa về em nhớ ai ?

Mưa rơi mềm lối vắng
Con nước chia đôi dòng
Em ngồi đan nuối tiếc
Ta gần mà như không

Em gần mà xa quá
Ta cúi đầu tái tê
Lắng hồn vào hiu quạnh
Mưa về. Ta không đi

Mưa về. Ta ở lại
Nghe âm sầu vọng xa
Ngoài sông con nước chảy
Chắc bèo trôi hững hờ

Chắc bèo trôi, trôi mãi
Như ta đời lênh đênh
Mơ một ngày ghé bến
Mà nước xuôi ... vô tình...

1990