Hiển thị các bài đăng có nhãn Không Đề 6. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Không Đề 6. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Không Đề 6




Mùa thu anh không nhặt lá
Ngồi nghe mưa hát lời buồn
Chiều nay sao hồn vắng quá
Có còn nhớ nữa hay không...

Mây đã bay qua hạnh phúc
bay qua mơ ước ngọt ngào
Anh đi từng ngày hiu hắt
                                           Đêm về lại cõi chiêm bao.

Nhủ lòng ngày không trở lại
Anh như hạt cát lăn tròn
Anh như con thuyền lạc lối
Suốt đời xa một dòng sông
 

Mùa thu nắng vàng qua ngõ
Sao không còn nữa môi cười
Không buồn, không vui, không nhớ
Hỏi mình, chỉ hỏi mình thôi!...
2002

Địa Chỉ