Hiển thị các bài đăng có nhãn Vọng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vọng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Vọng




Mưa. Thằng nhóc. Tiếng cười.
Thuyền giấy trắng.
Tóc nhỏ mềm chảy suốt tuổi thơ ngây.
Xa. Thời gian. Trán hằn. Hồn xám.
Mắt xanh xưa nhỏ khép bao ngày?

Mưa. Cõi nhớ. Hà ơi. Mùa ve hát.
Áo thơm thơm và tóc thơm thơm
Môi chúm chím nở bừng chiều nước đổ
Nhỏ đâu rồi sao nhớ mãi còn vương?

Đi. Và quên. Và chất chồng gánh nặng.
Đuối. Mỏi mòn. Ốc đảo có còn xa?
Cát đời xoáy. Tôi. Ngày này. Dĩ vãng.
Nghe như mưa đang khóc gọi tên Hà...
 

092007