Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

ĐIỆU MƯA



màu tháng 5 xám quá hở em
sáng, trưa, chiều, mưa đẫm tóc mềm
anh gọi nắng về hong tóc ướt
tiếng thầm trôi tuột cuối miền quên
mưa cho xanh lá, và xanh tóc
mắt đen điếng hồn cơn chiêm bao
anh già, em chỉ là cô nhóc
tình này, thêm nữa cuộc thương đau
anh gọi mưa và gọi những mùa
mang về hoa cỏ mượt hơn tơ
cài lên tóc xõa thơm mùi cỏ
cho gã làm thơ chút mộng hờ
yêu em, yêu như chiều tắt nắng
thắp chút lửa hồng hong tim hoang
yêu em, ngàn lời như dấu lặng
chen giữa khuôn tình nhạc chứa chan
mưa rơi, mưa rơi... mưa nhặt khoan
điệu tình buồn úa cả không gian
đêm nay anh chết, không lời trối
mưa buồn đâu cay mắt bé ngoan
30/5/2017- edited 30/05/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét