Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Thơ mừng Sinh nhật

                                                                                 Tặng bé Kiều




mưa rơi… rơi… ngoài phố
anh uống… rượu cay nồng…
anh uống mãi
mưa rơi rơi… ký ức quay về

hình như…. 
ba hay bốn năm về trước
em có còn nhớ hay không em

em có còn in sâu trong tim
ngày lần đầu anh gặp bé Kiều thương?…

bé còn nhớ không lần gặp đầu tiên?
anh – một thằng say không bờ không bến
em – cô gái nhỏ, em của người anh quyến luyến
mình gặp nhau… nào có đâu ngờ

nào có đâu ngờ…
hôm đó... một ngày mưa
giống như hôm nay vậy…

môi em ướt và lòng anh ấm dậy
nửa đời anh đã qua… 
và chiều mưa ấy
mắt em trong… mùi tóc ẩm…

anh hôn em… hồn chợt ấm… không ngờ

mấy năm rồi từ buổi chia xa
có nhớ không em lời anh căn dặn
anh vẫn bước… cả đời anh rối rắm…
nhưng vẫn âm thầm… mong em được bình an

bé yêu thương…
mình không nợ không duyên
nên gặp rồi xa… chỉ còn nỗi nhớ

anh…

một thằng làm thơ về già
làm sao anh dám hứa
đem đến cho em hạnh phúc trong đời

hôm nay
mừng ngày sinh em…
chỉ chúc một lời thôi
lời chúc vụng về
của một thằng say…

em thương yêu
chúc em trọn đời này
dù cay đắng, cố tìm niềm an ủi
dù cay đắng
vẫn xin em hãy nhớ

tình anh không có tuổi
anh vẫn yêu em

vẫn đợi em về….

Saigon, 10/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét