Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Nhớ Kiều

Tặng vợ yêu tương lai nếu em trở lại



Kiều ơi anh nhớ em nhiều lắm
con nhỏ ngày xưa tuổi dậy thì
anh là ác quỷ tanh mùi máu
gặp em chợt hóa Phật từ bi

có nhớ không em lời dự cảm

Kiều nay nào có khác Kiều xưa
em bán đời em sao quá thảm
em đi biệt tích mấy năm qua

Thúy Kiều xưa bán mình chuộc cha

em tôi nho nhỏ vẫn ngây khờ
thời chó chết gì không biết nữa
Kiều ơi mắt đỏ đêm chia xa

anh chờ tháng Sáu chờ mưa đến

em trở về đi, ta gặp nhau
mai mốt vui buồn yêu hay hận
không biết
anh chờ... 
tháng Sáu mưa Ngâu...


10/3/2013

Một quà tặng 8/3 muộn cho bé yêu mãi mãi của anh.

2 nhận xét: