Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Từ cõi này sang cõi nọ





















(“Sorrow & Joy” by Ella Prakash)
 

tiếng chuông gió khẽ reo ngoài cửa sổ
tiếng cái quạt máy cũ rồ rồ như tiếng thở ông già
tiếng tí tách của mưa trong vùng xa quá khứ
và... tiếng tắc lưỡi âm thầm của những con thằn lằn
những bạn cùng chia nhiều đêm rất dài...
rất lạnh... bấy năm qua

anh đi lang thang...  những đền xưa tháp cũ
những nữ thần lả lơi da thịt đá bừng bừng
anh đi lơ ngơ... những đêm tàn phố lạ
những tiếng nói cười xoáy những mũi khoan

những hồn cổ xưa sao giờ xa... xa vậy?
anh lẻ loi bật khóc giữa hoang vu
những ngày những giờ những êm đềm thuở ấy
anh với tay tìm... chỉ chạm thoáng hư vô

anh bật khóc tìm bài thơ ngày cũ
khi hồn trong chưa biết trái tội đồ
khi quả cấm trên cành còn xanh ngắt
đong đưa mời một đứa nhỏ ngây ngô

anh đi hết những đêm tìm một ngày nắng dậy
đêm thật đã tàn... ngày thật đã lên
nhưng nắng ấm của trời mơ xa ấy
đã tắt lịm rồi.... vĩnh viễn... trong tim.

13/3/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét