Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

XÍCH ĐU TIÊN

có những suy nghĩ
đi thành đường vòng
né tránh núi đồi của người đi trước
có những suy nghĩ
bất cần, hỗn xược
trước ta chẳng là gì, sau ta chẳng là ai

hoang tưởng
vẫn muôn đời
không khác mảy may
chỉ bản chất đã hoàn toàn khác hẳn

hoang tưởng của thiên tài
lao đao lận đận...

hoang tưởng của những trẻ ranh tập tành
thèm luận kiếm Hoa Sơn...


và hoang tưởng của mày, một gã lênh đênh
giữa đôi bờ thực giả
khát một giọt nước trong
không tanh mùi danh lợi
thứ nước trong
chưa có ở trên đời

tất cả đều là cuộc chơi
kẻ thắng người thua
kẻ thành người bại


mày còn dám ước mơ
nghĩa là còn chơi mãi?

- Ước mơ lịm tắt lâu rồi, bạn hỡi
nhưng
còn một nhịp tim nào
tôi vẫn đánh đu thôi
nói cho cùng
đời
cũng chỉ trò chơi


12/5/2015




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét