Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Còn chỗ nào thơm cho gã làm thơ?




thối từ trong tim
thối trùm huyễn mộng
đời chó tận cùng
người làm sao sống?
(làm sao?)

đi hết cuộc đời
nào ai dám chắc
nếm hết buồn vui
nếu chưa từng khóc

(bù lu giữa đời)

thối tràn muôn lối
biết về nơi nao ?
nhìn quanh lang sói
mặt người còn đâu
(còn đâu?)

tô son trát phấn
làm hề cho đời
(bạn tôi buồn lắm
buồn tôi đâu vơi...)

nhung nhúc cuộc đời
những loài giun sán
chỗ nào cho tôi
chỗ nào cho bạn?

khóc không nước mắt
máu rỉ tròng đen
máu hoen tròng trắng
chờ ư? Tôi không....

10/9/2012






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét