Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Cung hỷ Vu quy



Tiêu tiêu hề bắc phong lạc khứ
Lãnh lãnh hề tâm trung nhật lai
Vũ bất phản hồi miên thảo diệt
Nhật bất phục hoàn trường dạ hoài

Muội tử vu quy hoa mãn khai
Ngã vô tri chúc tụng tương thời
Đáo nhật nhất bôi cung tống tiển
Giang đầu trường tiếu dữ tinh ai

Tạm dịch:

Hiu hiu gió bấc qua đây
Nghe hồn thấm lạnh khi ngày mới lên
Mưa không về cỏ chết im
Ngày không đến, nhớ triền miên đêm dài

Em tôi hoa nở đến ngày
Vu quy không kịp chúc lời trăm năm
Hôm nay nâng chén chúc thầm
Đầu sông cười với sao buồn mình tôi

012005
(Cho AH)

Địa Chỉ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét