Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Đôi khi






retro blue abstract design pictures, backgrounds and imagesĐôi khi
Tôi hát âm thầm
chiều không đủ gió
Chiều trôi qua
những phận tối tăm

Đôi khi
Tôi khóc âm thầm
Ngày không đủ tỏ
Soi cho tôi
một chút an bình

Đôi khi
Tôi hát một mình
Tình kia chối bỏ
Vì sao
Nào biết vì sao

Nào biết vì sao
Có khi nửa đêm chợt thức
Thấy mình quá đỗi tả tơi

Nào biết vì sao
Có khi nghe lòng đắng ngắt
Khi môi chưa tắt nụ cười

Đôi khi, tôi hát
Đôi khi, tôi khóc
Cho đời lắng chút tình thôi.

12/2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét