Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Tiếng tru loài sói





wolfs rain myspace layout pictures, backgrounds and imagesnhững mùi của năm xưa ta có bao giờ nghe mốc?
sao đêm loạng choạng quay về
lòng ta chợt mốc meo

mũi đã quên cỏ rạ rơm ngày cũ
ta quen dần mùi xác thịt phù du

chợt muốn khóc mà không còn nước mắt
ôi ta xưa giờ cũng chết lâu rồi
ta ác quỷ chưa từng đòi nợ máu
chợt cúi đầu nghe vẳng một tình phai

ta ác quỷ bạo tàn thèm giết chóc
tàn sát đi tất cả những ngây thơ
ta hút máu của ngày ta vụng dại
máu không tanh như những máu bây chừ

ta ác quỷ, em ơi, đừng tin nhé
dầu cù là (Dracula) sẽ hút máu trinh nguyên
ta sóng sượt té trên thềm tuổi trẻ
ác quỷ buồn hoen lệ tiếc ngày xanh

gió nổi giận, và ta nổi giận
buồm ai căng ta xé nát trong điên
rồi ngoảnh lại chính là buồm ta đó
khát miền thơ chưa hóa thú tật nguyền

bão cứ hú ta hú cùng với bão
ta đêm nay còn nhớ tiếng con người
ta đêm mai sẽ thành loài thú dữ
xé tan tành bao ước vọng sinh sôi

ta con thú lê thân đầy thương tích
tìm ngọn khe mơ giấc cuối trong đời
cỏ ven bờ đừng ghét ta, cỏ nhé
nhớ một lần ta - cỏ ướt sương mai...

8/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét