Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Tháng Tám mùa thu




 
psyche baby bubbles design pictures, backgrounds and imagesTháng Tám rồi thu về hay chưa?
Mắt em trong vắt buổi giao mùa
Tôi gọi thầm thì ơi áo trắng
Em còn buồn những buổi chiều mưa?

Tháng Tám thu về cho lá bay
Ngày trôi trên tháp cổ u hoài
Chiều nay em có về qua lối
Sợi cỏ âm thầm vướng gót nai

 

Tháng Tám thu chìm trong nắng hanh
Có ai nghiêng tóc xõa mơ màng
Có ai ngồi đếm mùa thương nhớ
Chầm chậm ngày qua đọng chút buồn
 

Tôi gọi thì thầm ơi áo trắng
Thu có về không chẳng nghĩa gì
Tôi gọi thì thầm ơi tháng Tám
Những chiều sao cứ mãi trôi đi ...

08/2003




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét