Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Chút suy tư



Mến tặng anh HSN
và các anh chị em Trinhnu.net



Đi dọc sông đời
Đếm từng xuân trôi
Đi dài những nỗi
Nếm tình đầy vơi

Nếm từng ngọt bùi
Nếm từng cay đắng
Đời chưa phụ người
Chỉ ta phúc đoản

Chỉ ta quá tham
Nào hay chấp nhận
Đời sẽ mỉm cười
Và ta yên phận.

Có những ngày giông
Buồn như vỗ sóng
Có những ngày an
Lòng không tịnh vắng

Ngày qua ngày qua
Thời gian phai nhoà
Chút gì sót lại
Ấy bè bạn ta

Chút gì sống mãi
Ấy tình cảm thông
Biết nhau trong Cõi
Nhạc -Thơ vô cùng

Mênh mang một cõi vô thường
Phù du là mệnh. Tình trường là oan.

02/2003


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét