Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Lắng qua màu mắt





lắng trong tiếng đêm thì thầm
lắng trên gió ru lời câm
lắng qua giấc mơ màu mắt
long lanh

lắng em tiếng ca rời rã
lắng em khúc ru tình nhớ
lắng em dấu xưa còn đó
trong tim

ngày tôi điên
đem thiên đường đốt bỏ
ngày tôi đau
ai quay đi vội vã
ngày tôi điên… đau…
trăm năm từ đó
hoang vu

lạy thiên thu
cho con về một lần
tảo nấm mộ xưa
chôn tình quá vội vàng
lạy thiên thu
cho con xin một thoáng dư âm
dù bẽ bàng.

lắng im bước qua tình trần
lắng mơ mắt đen buồn tênh
lắng buông những cung trầm nhói
mênh mông
mênh mông…

21/12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét