Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Cùng trôi với chiều





chiều lên chiều lên
ngày buông nắng tàn
hồn trôi vào quên
tình mơ vừa tan
theo từng bóng nước vỡ trên sông

chiều lên chiều lên
người đưa mắt nhìn
làn khói nhà ai
xanh lên mênh mông
xanh lên những ngày qua vội vã




trôi xuôi theo dòng nước đó
những buồn vui chia nhau
trôi xuôi theo dòng nước đó
môi cười nay nhạt màu

trôi trôi vui buồn thương nhớ
trôi trôi không còn ai cả
trôi trôi chiều ơi
tôi trôi cùng với chiều
về miền vắng
về miền không nắng
về miền sương trắng
mênh mông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét