Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Buổi chiều vô ngôn




teal blue abstract design pictures, backgrounds and imagesChiều tôi tìm tôi trong từng gương mặt
Một khoảng thinh không trắng lạnh như tờ
Chiều tôi tìm tôi trên vùng ký ức
Có giọt lệ nào trong hốc mắt khô?

Cây lá còn xanh như ngày tháng cũ
Mặt trời vẫn hồng trên đỉnh hàng me
Phố nhỏ không em chiều vương nắng úa
Hàng cây lao xao gọi gió không về


Chiều tan chiều tan trôi vào thinh không
Chiều buông lời ru buồn chút ăn năn
Chiều tôi còn đi từng bước âm thầm
Chiều rơi trầm sâu vực tối không tên

Chiều im ngồi nghe sóng lòng ba động
Chao nghiêng chao nghiêng chiếc lá cuộc đời
Chiều im nằm nghe rơi vào khoảng trống
Một thoáng phù du rồi cũng qua thôi

03/2003


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét