Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Biển của em tôi







Đêm qua
Đêm trước
Đêm trước nữa
Những đêm hè oi ả
Ngọn gió buồn thiu không ngủ
Chạy loăng quăng chở giấc mơ về

Biển cất lời ru
Như mẹ ngày xưa
Tiếng sóng êm êm
bập bềnh cánh võng
Tiếng sóng âm vang
trải dài năm tháng

Chiếc thuyền thúng chao chao
Nắng dệt tơ vàng trên ngọn phi lao
Mẹ nghiêng nghiêng mái tóc
Lời ru nồng nàn dịu ngọt
Chập chờn như nhớ ... như quên...

Giọt nước biển nào rớt xuống môi em
Vị mặn không tan
VỊ MẶN KHÔNG TAN!
ngấm vào máu thịt
ngấm sâu trong từng hơi thở
Biển có còn xanh như trong nỗi nhớ
Em ra đi không hẹn biển quay về

Biển quá xa xăm
Cánh tay em yếu đuối
Làm sao níu kéo lại ngày xanh...

1993

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét