Cho HTTV
I.
mưa rơi tháng Năm
anh về ướt áo
mưa rơi tháng Sáu
anh về ướt hồn
anh về nhớ trường
cây giăng nhánh mỏng
bé còn hờn giận?
bé còn âu lo?
anh về làm thơ
xếp thành thuyền giấy
thả về bên ấy
chở tình anh theo
chở tình anh mau!
kẻo không người đợi
bé xa vời vợi
thuyền anh kịp sang?
mưa mềm tháng Năm
chợt thấy tình còn
mưa mềm tháng Năm
chợt biết vừa thương
tên bé là Vân…
Tên bé là Vân…
II.
con chim sẻ nhỏ
ngủ quên sân trường
chiều nay thức giấc
hót mừng anh sang
hàng cây cổ thụ
biết anh người quen
xôn xao vẫy lá
chào anh tới trường
chỉ mình cô bé
sao còn làm ngơ?
chỉ mình cô bé
sao còn thờ ơ?
anh không đến nữa
chim buồn lặng thinh
cây buồn rủ lá
bé buồn hay không?
bé buồn hay không?…
III.
xin cho còn mãi giấc mơ
bình yên như ngày nhỏ dại
xin cho còn mãi ngu ngơ
làm tên si tình đắm đuối
xin cho được là họa sĩ
gom bao sắc tím trong hồn
pha thêm cho vừa nỗi nhớ
vụng về vẽ lại chân dung
xin cho được là thi sĩ
dệt ngàn mơ ước thành thơ
xin cho nắng hồng tươi mãi
sưởi lòng quên những bơ vơ
xin cho lại là con trẻ
chiều nằm lặng ngắm mây trôi
xin mưa chỉ là hạt nhỏ
rắc vừa ướt tóc em tôi
xin cho lại là chú bé
run run hái nụ tình đầu
xin cho lại là chú bé
yêu người suốt những ngày sau…
IV.
ngày buồn anh về qua lối cũ
mưa rơi hiu hắt ướt mềm vai
con đường chia cắt thành hai ngã
đường nào vương lại dấu em tôi?
đường nào em thường qua bé yêu?
anh đi tìm đã biết bao chiều
quán lạ cứ mòn hơi đợi mãi
mà hình bóng bé vẫn phiêu diêu
chiều nay cuối tháng Sáu trời mưa
chiều nay anh biết bé không về
sao còn đợi mãi mong gì nữa
mưa nhòa như nỗi nhớ ngoài kia
ngày buồn anh về qua lối cũ
ngang trường mơ lại dáng thân thương
bé cứ bình yên cùng sách vở
anh chẳng vào đâu, sợ bé hờn…
1995
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét